Liên Chiểu - Đồng Hới: Nghĩa tình là đây

Thứ hai, 07/10/2013 11:16

(Cadn.com.vn) - 5 giờ 30 ngày 5-10, đoàn cứu trợ bão lụt của Q.Liên Chiểu (Đà Nẵng) do Bí thư Quận ủy Liên Chiểu Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND Q.Liên Chiểu Dương Thành Thị dẫn đầu, cùng đại diện lãnh đạo UBMTTQVN, CAQ, BCH Quân sự quận và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn quận đã lên đường ra thăm, chia sẻ với đồng bào bị bão lụt TP Đồng Hới- đơn vị kết nghĩa với Liên Chiểu...

Quang cảnh TP Đồng Hới 1 tuần sau khi bão số 10 đi qua thật tiêu điều, xơ xác. Là địa phương từng hứng chịu hậu quả cơn bão kinh hoàng Xangsane năm 2006, nên Chủ tịch UBND Q.Liên Chiểu Dương Thành Thị rất thấu hiểu sự mất mát cũng như những khó khăn mà người dân, chính quyền Đồng Hới đang phải đối mặt sau bão. Ông Thị cho biết, số quà hỗ trợ đầu tiên của Q. Liên Chiểu trong đợt này gồm có 900 thùng mỳ tôm, 2.500 hộp thịt hộp và 600 chai nước 2 lít. Ngoài ra, đoàn sẽ đến thăm và hỗ trợ trực tiếp cho 5 hộ gia đình chính sách mỗi hộ 20kg gạo và 3,5 triệu đồng, trong đó của UBND, UBMTTQVN và CAQ Liên Chiểu là 2,5 triệu, 2 DN là 1 triệu đồng. Sau chuyến đi này, Q.Liên Chiểu sẽ tiếp tục có những đợt phát động khác để hỗ trợ đồng bào TP Đồng Hới trong thời gian sớm nhất...

Tiếp đoàn tại trụ sở UBND TP Đồng Hới, Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Công Thuật xúc động trước ân tình mà chính quyền kết nghĩa Q.Liên Chiểu dành cho nhân dân Đồng Hới: “Trong những ngày qua, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình nói chung, TP Đồng Hới nói riêng nhận được rất nhiều sự chia sẻ về tinh thần lẫn vật chất của đồng bào cả nước, quốc tế và giờ là của chính quyền Liên Chiểu. Sự quan tâm, chia sẻ đó khiến chúng tôi rất ấm lòng. Chúng tôi hứa sẽ cố gắng khắc phục hậu quả do bão gây ra sớm chừng nào tốt chừng ấy. Những món quà và tình cảm mà Q. Liên Chiểu gửi đến ủng hộ cho nhân dân Đồng Hới sẽ được giao tận tay cho những hộ gia đình thiệt hại sớm nhất...”.

Chủ tịch UBND Q.Liên Chiểu trao quà hỗ trợ cho vợ chồng ông Nguyễn Văn Vau.

Theo Bí thư Thành ủy Đồng Hới, cơn bão số 10 vừa qua đã làm hàng ngàn ngôi nhà ở Đồng Hới sập đổ, tốc mái và sạt lở; hàng ngàn con vật nuôi bị chết, trôi sông; đê kè bị sạt lở nghiêm trọng, các công trình điện đường hư hỏng nặng, cây xanh ngã đổ từ 80-90%... Ước tính thiệt hại tài sản là 903 tỷ đồng. Trong bão, có 2 người chết và 35 người bị thương. Chưa dừng lại ở đó, một ngày sau khi bão đi qua, một cơn lốc bất ngờ ập đến đã gây thêm thiệt hại cho TP Đồng Hới 6 tỷ đồng. Đau lòng hơn cả, sau khi bão tan, khi bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả sau bão, số người chết do tai nạn lao động lại... nhiều hơn trong bão. Trong đó, có trường hợp của một Phó CA xã đi giúp dân khắc phục sau bão đã bị một cây tre ngã đổ đâm thủng ruột...

Cũng qua ông Thuật, được biết, sau bão, nhiều tỉnh thành bạn, trong đó có Đà Nẵng đã cử lực lượng các ban ngành chức năng ra phối hợp cùng Quảng Bình khắc phục hậu quả. Chính sự giúp đỡ kịp thời này giúp cho người dân và chính quyền Quảng Bình có thêm sức mạnh để vượt qua nỗi đau mất mát do thiên tai gây ra... Chủ tịch UBND TP Đồng Hới Trần Đình Dinh cho biết thêm, bên cạnh việc động viên, chia sẻ và hỗ trợ kịp thời các gia đình bị bão tàn phá nặng nề,  3 vấn đề mà chính quyền tập trung giải quyết sau bão đó là môi trường, phòng chống dịch bệnh, ổn định việc học, sửa chữa các công trình hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng nặng...

Đến thăm nhà của vợ chồng cụ Nguyễn Văn Vau (76 tuổi) ở thôn Tây Phú (xã Quảng Phú), chứng kiến cảnh đổ nát của ngôi nhà sau bão, những thành viên trong đoàn cầm lòng không đặng. Ngước đôi mắt đục ngầu lên trần nhà bị tốc mái một nửa, rồi lại nhìn về phía bức tường nhà bị đổ sụp sau bão, cụ Vau- người chiến sĩ Trường Sơn năm xưa- xót xa kể: “Hôm bão, tui đang nằm ở bệnh viện để mổ ngón tay cái. Bà nó thì được con gái đưa về nhà riêng để tránh bão. Bão tan, về lại nhà thì thấy nhà cửa tan hoang như ri đây”.

Nói đến đây, ông đứng dậy chỉ tay về phía tấm khung chỉ còn trơ lại phần vỏ, âu lo hỏi: “Chừ răng mấy cô chú hè. Bão  đổ vô làm nhà tôi bay mất nửa mái nhà, sập bức tường bên hông khiến tấm bằng kia bị hư, trôi tấm bằng bên trong đâu mất rồi. Không biết chính quyền xã có cho vợ chồng tui làm lại không hè!”. Hỏi ông tấm bằng đó là gì, thì ông nói ông không nhớ. Hình như là huân, huy chương hay bằng công nhận người có công gì gì đó. Nhìn gương mặt tiếc nuối của ông mà thương không chịu được... Sang nhà ông bà Trần Tiến Xô ở thôn 4 xã Lộc Ninh, chứng kiến cảnh nhà bị sụp đổ hoàn toàn, lại thêm phần xót xa. Hai vợ chồng ông Xô bần thần: “Cả đời chắc chiu dành dụm để xây được ngôi nhà. Bão qua, chỉ còn đống đổ nát ni”. Đón nhận món quà ân tình mà chính quyền Liên Chiểu, CAQ và các DN trao cho, vợ ông Xô xúc động nói: “Nghĩa tình ni, gia đình tui biết lấy chi đền đáp đây? Trong hoàn cảnh ni, vợ chồng tui không biết nói chi ngoài 2 tiếng cảm ơn. Thật ấm lòng vì được chia sẻ từ Liên Chiểu thế này...”...

Rời Đồng Hới, đi qua những ngôi nhà sập đổ, những cánh đồng lúa còn bời bời trong nước, chúng tôi cảm nhận được những gì mà cơn bão đã gây ra cho đồng bào các tỉnh Bắc miền Trung nói chung, Quảng Bình nói riêng thật nặng nề. Nhớ đến câu nói ngậm ngùi của Bí Thư Thành ủy Đồng Hới: “Cơn bão số 10 đã kéo Quảng Bình đi thụt lùi 4 năm...”, càng thêm chạnh lòng. Tuy nhiên, khi nhìn những đoàn xe từ các tỉnh phía Nam đang trên đường ra cứu trợ, chúng tôi tin, trong cơn hoạn nạn, nghĩa tình đồng bào cả nước hướng về các tỉnh miền Trung sẽ giúp người dân nơi đây ấm lòng, có thêm động lực để gượng dậy, khắc phục hậu quả...

P.Nết